Claudio Ranieri “xỏ xiên” Manchester City

Thứ năm, 31/12/2015 08:34

(Cadn.com.vn) - Sau trận hòa 0-0 giữa Leicester City và Manchester City, tờ Dailymail giật hàng tít to: “Đó là cách duy nhất Manchester City ngăn Jamie Vardy và Riyad Mahrez ghi bàn”. Dailymail điểm lại những pha bóng mà cặp trung vệ Otamendi – Mangala cùng với tiền vệ phòng ngự Fernandinho liên tục tung đòn triệt hạ bộ đôi tấn công của Leicester City.

Hòa Manchester City là lần đầu tiên sau 15 trận trên sân nhà King Power, Leicester City đành bất lực trong việc ghi bàn. Đây cũng là lần đầu tiên Manchester City giữ sạch lưới nhà ở mùa giải này mà không có đội trưởng Kompany. Quái lạ ở chỗ trọng tài Craig Pawson không hề nhận ra hành động bạo lực của Manchester City.

HLV Claudio Ranieri của Leicester City nhận định rằng dường như chẳng có đội nào muốn vô địch Premier League mùa này. Đội bóng từng đứng chót bảng là Leicester City thì bây giờ đang chia sẻ ngôi đầu với Arsenal với 39 điểm. Thực ra, Leicester City mùa này đã vượt qua chính mình bởi vì mục tiêu đầu mùa chỉ là 40 điểm để trụ hạng.

Các hậu vệ Manchester City trong một lần vây hãm chân sút của Leicester City. 

Nhà cầm quân người Ý tìm cách “xỏ xiên” Manchester City vốn là đại gia. “Không phải trận đấu cuối cùng của năm 2015 mà trận đầu tiên của năm 2016 mới khó khăn nhiều hơn cho chúng tôi. Hãy tin tôi đi. Đó sẽ là trận đấu khó khăn hơn nhiều. Vì sao? Bởi vì Bournemouth đang có phong độ tốt, chơi tấn công và dứt điểm rất tốt. Họ mới chính là mối đe dọa nguy hiểm hơn so với Manchester City. Mọi người cứ tin tôi đi. Trận đầu năm 2016 sẽ thấy điều đó”, Ranieri ngầm chê đại gia Manchester City chỉ lo phá bóng và phòng thủ.

Quả thực, trận Leicester City – Manchester City cũng kết thúc với tỷ số hòa 0-0 như trận Manchester United – Chelsea trước đó 1 ngày, nhưng diễn biến khác hẳn. Manchester City là đại gia và Leicester City chỉ là “ngựa ô” nhưng các học trò của Manuel Pellegrini chỉ còn cách liên tục tung đòn triệt hạ Vardy và Mahrez khi mà Leicester City vẫn kiên trì với những bài phản công, thọc bóng sâu vào vòng cấm. Tình thế nguy hiểm buộc Otamendi và Mangala phải ra đòn ngay từ bên ngoài để hạn chế rủi ro. Tiếc là trọng tài Craig Pawson không nhận ra lối chơi đầy bạo lực đó để ngăn chặn.

HLV Ranieri rất kỳ vọng vào cơ hội vô địch của Leicester City nếu như không mất những trụ cột. Có tin Arsenal chứ không phải Manchester United sẽ là bến đậu mới của Mahrez ngay trong tháng Giêng này. Trong khi đó, Jamie Vardy đang được Chelsea, Real Madrid và cả Manchester United quyết có ngay những ngày đầu năm 2016.

Nếu như Ranieri mất cùng lúc hai chân sút gạo cội hàng đầu của Premier League hiện tại là Vardy và Mahrez thì khả năng vô địch của Leicester City là quá thấp. Nhưng ngay cả khi không mất Vardy – Mahrez thì nhà cầm quân người Ý phải tìm cách ổn định tâm lý cho cả hai thay vì tìm cách xỏ xiên đối thủ.

Hạnh Thuần